Nhắm Mắt Lai...rồi Mở Ra…

Tác giả: Hồng Dương

Mắt vừa mở mây ngà bay trong gió
Sóng rì rào biển gọi cõi mênh mông
Bao yêu thương bay bổng tới mây hồng
Tim rộn rã hương nồng hoa cúc nở…

Nhắm mắt lại tâm tư sao bỡ ngỡ
Giấc mơ đời em ở tận tim anh
Gió thì thầm to nhỏ cả trời xanh
Đôi môi ngọt , đêm thanh cung nguyệt lộng ...

Nhắm mắt lại nghe âm thanh biển động
Sóng vỗ bờ… âm vọng nhạc tình ca
Ướt làn môi biển cả gửi mặn mà
Dư vị ấy thiết tha trong bất tận…

Mắt ta mở địa cầu vừa rung chấn
Nửa cuộc đời duyên phận kiếm tìm em
Cõi nhớ thương xa biệt chốn cung thiềm
Hồn vô ngã ngủ thềm êm bến mộng…

Yêu là nhớ tâm tư không trống rỗng
Yêu là thương trong mong ngóng mơ màng
Cho suy tư gởi gắm chốn mênh mang
Đời thi vị… chẳng màng hương và sắc…

Nhắm mắt lại tâm hồn ta sánh đặc
Mở mắt ra vô ngã mắc vô biên
Như biển khơi sóng vỗ mãi vô miền
Chim sải cánh bồng triền thiên thai ấy…
Chưa phân loại
Uncategorized