Nhắm Mắt Lại

Tác giả: ShinichiTN

Nhắm mắt lại anh thấy bở biển rộng
Dáng em gầy xỏa bóng ánh trăng đêm
Sóng rì rào thì thầm bên bờ cát
Làn gió thơm nhẹ làm tóc em bay.

Nhắm mắt lại anh thấy hương biển cả
Nước biển xanh lấp lánh ánh sao trời
Vết chân nhỏ em in hình trên cát
Sóng ùa về tung bọt trắng biến tan.

Nhắm mắt lại bờ cát dài thăm thẳm
Nắm bàn tay ta dìu bước bên nhau
Hai nhịp thở hòa vào nhau thành một
Hai bóng hình in cát trắng lô nhô.

Nhắm mắt lại ta hòa mình vào sóng
Bước xa xăm đùa với nước biển xanh
Hồn thả mộng bông bềnh trôi theo gió
Lướt thuyệt tình ta vượt sóng xa khơi.
(Tặng em thương)* Shinichi 5.7.2015*
Chưa phân loại
Uncategorized