Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Xúc Riêng!!!

Tác giả: ShinichiTN

Thứ cảm xúc chỉ là của riêng thôi
Muốn lưu lại khoảnh khắc thoáng bồi hồi
Hồn thả mộng bồng bềnh trôi lặng lẽ
Lướt thuyền tình để sóng quấn xa khơi!!!
(Muốn có chút riêng tư)*Shinichi - 07.07.2014*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hương Quê
  • Mầu Áo Ấy
  • Mẹ Ơi Chẳng Thích Đâu
  • Cô Gái Của Ban Mai
  • Xuân Bính Thân
  • Ánh Mắt Fatima
  • Nếu Chúng Mình Cưới Nhau
  • Cơn Mưa Ngang Qua
  • Xuân Ất Mùi!
  • Còn Chút Gì Trong Gió
Thơ tương tự
  • Cảm Xúc (Xuân Diệu)
  • Cảm Xúc (Bạch Trường Phong)
  • Cảm Xúc (Trần Thi Thủy)
  • Cảm Xúc (Hồ Dzếnh)
  • Cảm Xúc (Thiên Ân)
  • Cảm Xúc (Hồng Dương)
  • Cảm Xúc Bất Chợt (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cảm Xúc Bất Tận (Huỳnh Lâm Phong)
  • Cảm Xúc Bên Hồ Gươm (Tinh Tú Xa)
  • Cảm Xúc Chiều (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Sáng Tươi
  • Làng Ven Sông
  • Người Đọc Sách Hay Thì Phải Biết Bao
  • Xưa Và Nay
  • Thấu Lẽ Bồ Đề Là Diệu Lý
  • Thiên Lý
  • Đoản Ca
  • Đi Tân Bửu
  • Tìm Thầy Học Chữ
  • Người Nhận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
©2026 - CungThuGian.com