Mầu Áo Ấy

Tác giả: ShinichiTN

Thủa học trò tôi yêu mầu áo ấy
Tình yêu đầu thương mấy của riêng tôi
Mầu mực tím viết trên trang giấy trắng
Nét còn thơm tóc ngắn của tôi ơi

Thủa ngay ngô biết thương thầm trộm nhớ
Phút đầu đời rung động nghĩ về ai
Màn đêm xuốn cũng nhớ nhung xao xuyến
Cũng đôi lần phút hờn giận ngây thơ

Gần bên nhau lòng ngại ngù bối rối
Khi các xa lại tiếc nuối chẳng nguôi
Thương nhiều lắm mà lời chưa giám nói
Đành lặng im gặm nhấm góc tình ta

Tháng năm trôi theo mối tình trộm nhớ
Ấp ủ hoài một hình bóng đơn côi
Khi hạnh phúc lâng lâng tình yêu dấu
Lúc buồn đau man mác chạm con tim

Phút chia tay em mặc mầu áo tím
Cánh phương rơi giọt nước mắt tôi rơi
Tóc chớm vai em nhìn tôi hờn rỗi
Giờ biệt ly đã đến chẳng đợi ai

Tình yêu đầu ngập ngừng không thể nói
Giữ trong nhau bao lưu luyến còn vương
Màu áo ấy tinh khôi còn in mãi
Chẳng nhạt phai năm tháng của niềm thương.
*Shinichi_13.7.2016*
Chưa phân loại
Uncategorized