Người Và Khỉ

Tác giả: Lê Gái

NGƯỜI VÀ KHỈ
Giống khỉ thường hay bắt chước người
Ta đừng học nó hỡi ai ơi
Vì tình hãy sống thành tâm ý
Bởi nghĩa nên trao thật dạ lời
Phải biết vàng thau không lẫn chốn
Nên tường ngọc đá chớ nhầm nơi
Trăm năm thể xác về tro bụi
Chẳng lột thờ danh giữ của đời
LG
Con khỉ trông nó thật giống người
Có khi còn đẹp... lão hơn tôi
Chỉ bắt chước thôi không nói dối
Chịu cái tiếng oan khổ mãi rồi
Thiên hạ bày ra bao trò khỉ
Nhân gian khỉ gió chán cả cười
Chúng sinh người khỉ như nhau cả
Xin chữ yêu thương để lại đời ...
Duy Nham
Chưa phân loại
Uncategorized