Đợi Chờ.?.

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

ĐỢI CHỜ.?.

Em ngồi đó sợi buồn tóc rối
Cớ vì đâu...nguồn cội buồn xo ?
Ngỡ ngàng dáng tựa tơ vò
Hay thầm khoan khoái tự do cuối đời?
*
Em ngồi đó một trời lay động
Hay nhớ người dệt mộng trái ngang.?.
Buồn vương mắt đượm ngỡ ngàng
Cuối đời tĩnh lặng..muộn màng tâm tư ..?.!
*
Trời lay động ngồi thừ nơi đó
Mộng tình em theo gió xa vời.?.
Bàn tay xuôi ngón tả tơi
Tim lòng yên ổn sáng ngời tâm an..?..
*
Chờ gió cuốn an nhàn tình mộng
Em còn ngồi biển rộng tầm xa
Chờ ai trước biển mặn mà
Hay mong thuyền đến để ra đón chào.?..
*
Tầm biển rộng ra vào mấy độ
Những con thuyền bến đỗ rồi đi
Chờ ai má nhạt xuân thì
Cô đơn tóc rối vần thi đượm sầu......
*
Rồi bến đỗ thuyền bầu vượt sóng
Mấy độ thu trông ngóng hư không
Thì thôi phó mặc tình nồng
Mặc đời sương khói mênh mông kiếp người...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 25/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized