Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Thương

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Mộng mị em rồi bởi nhớ thương
Yêu nhau thắm đượm ngọt môi hường
Tình kia mấy thuở trao xao xuyến
Phận ấy bao lần để vấn vương
Có phải tâm hồn đầy lãng mạn
Hay do bóng dáng lắm phi thường
Tim côi buốt lạnh miền xa vắng
Mộng mị em rồi bởi nhớ thương!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 29 - 12 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Người Thương (Tôn Thất Phú Sĩ)
  • Người Thương (Thiên Ân)
  • Người Thương (Caphesuotngay)
  • Người Thương (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Người Thương Của Tôi (Thiên Ân)
  • Người Thượng Già (Khuyết Danh)
  • Người Thượng Già (Bảo Cường)
  • Người Thương Ơi (Lê Thành)
  • Người Thương Ta Khi Trẻ (Hữu Anh)
  • Người Thương...xa... (Cánh Phù Dung Mỏng)
Thơ bạn muốn xem
  • Vòng Tuần Hoàn
  • Mộng Vãn Khứ.11
  • Ý Tưởng
  • Xanh Biếc Như Thơ
  • Cũng Là Tri Kỷ !
  • Nỗi Niềm Của Em (2)
  • Đâu Phải Tại Em
  • Thu Tử Biệt
  • Ngày Nhớ
  • Cảm Ơn.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Quang Trạng
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
©2025 - CungThuGian.com