Người Thương Của Tôi

Tác giả: Thiên Ân

NGƯỜI THƯƠNG CỦA TÔI
Người thương của tôi đôi mắt trong veo
Má ửng đỏ đôi điều chưa muốn nói
Đôi chân mềm gõ chiều đi rất vội
Lòng reo ca trăm điệp khúc bồi hồi

Người thương của tôi ẩn ý nụ cười
Mầm hạnh phúc gieo từ mảnh đất khát
Em như mưa rào tắm lòng tươi mát
Ngọn gió mơn man vào cõi tình cờ

Người thương của tôi kẽ tóc chân tơ
Ai hiểu hết bây giờ ai hiểu hết ?
Tình cuồng quay ruổi rong trong mỏi mệt
Dấu hỏi hiện ra thắc mắc dập dồn

Người thương của tôi thuở ấy ôm hôn
Hương con gái kéo về bay thấp thoáng
Vần thơ nối đi ngắn dài trọn đoạn
Mân mê mùa tiếng gọi vỗ thời gian

Người thương của tôi con đường thênh thang
Tóc dài phất phơ bốn mùa quen thuộc
Ván cờ Domino đến thời triệt buộc
Ta yêu em nhấp nhổm mộng dại khờ
Ngày 22/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized