Người Thương Ơi

Tác giả: Lê Thành

Ngày tháng đợi chờ....
,..
Đã bao đời khao khát cháy trong tim
Tay chới với đi tìm trong ảo ảnh
Người thương ơi !... sao mãi hoài lẫn tránh
Tháng năm qua ương ngạnh đến rã tan
Em đi rồi lệ ứa rót mi tràn
Trong cay đắng lan man nhìn chiếc bóng
Hoàng hôn xuống để mình anh lóng ngóng
Giọt sầu rơi tiếng vộng ký ức buồn…
Biết bao giờ có lại được nụ hôn
Anh xin giữ tâm hồn người yêu dấu
Bao năm tháng trôi theo dòng biến ngẫu
Tình ơi tình !... nung nấu một niềm tin !.
Mãi trong anh sẽ cất dấu giữ gìn
Ngày trỡ lại tâm tình dâng hiến trọn
Bài thơ cũ khác trên làn chiếc nón
Ánh nắng vàng chờ đón ánh mây xa
Em ở đâu lòng đằm thắm mặn mà
Bao cám dỗ đâu là hồn xao động
Mãi nhớ em như núi cao biển rộng
Để một ngày ta sống giữa yên vui…
Chưa phân loại
Uncategorized