Ngược Thời Gian

Tác giả: Hồng Dương

Ngược thời gian chân bước lại phía sau
Dòng kí ức muôn màu dần mở cửa
Cởi năm tháng trải qua miền khói lửa
Kho tâm hồn chất chứa núi đắng cay

Bước quay về trong thử thách đêm ngày
Bao chua chát lạ thay lòng chịu được
Bước cứ bước tuổi đời ta đếm ngược
Yêu thương dần lần lượt cứ mở ra

Khát khao đây dần hé lộ kiêu sa
Chân tình đó mặn mà sao tha thiết
Niềm mơ ước ngút ngời cao mãi miết
Chốn đam mê da diết tới bạt ngàn

Hồn thơ ngây như nắng lua ngập tràn
Thời thơ ấu mênh mang ồi đẹp quá !
Cươi vỡ tiếng âm bay đi muôn ngã
Nét hồn nhiên như đã độ chín muồi...

Ơi tuổi thơ ! ... sao đã trốn mất rồi ?....
Trên khuôn mặt khắc bồi chằng vết cắt
Trong lòng chất ... mớ ưu phiền giăng mắc
Nghẹn ngào dâng sánh đặc khắp cả lòng

Trả lại đây dù một chút say nồng
Hương của gió mênh mông trong suy nghỉ
Duyên của trăng thiết tha trong mộng mị
Nết của tình thi vị tuổi thơ ngây....
Chưa phân loại
Uncategorized