Ngược Lối

Tác giả: Peter Hy Tấn

Mưa cũng buồn, mưa biết anh nhớ em
Như thỉnh thoảng màn đêm thương ánh nắng
Hai nửa thời gian, hai đầu xa vắng
Cứ gặp rồi lại cứ đứng vòng xoay

Bên kia như cứ rượt đuổi bên này
Vòng luẩn quẩn chẳng lấp đầy nỗi nhớ
Ngày và đêm theo quy luật tạo hóa
Nên chẳng bao giờ tựa ngã vào nhau

Anh với em chưa đầu cạnh bên đầu
Vai chưa kề vai, sắc màu khác lạ
Những điểm dừng chân, những chuyến tàu vội vã
Biết là thương chấp nhận cả bi ai

Anh chỉ ước ngày nào ở tương lai
Kệ thời gian, ta đêm ngày gặp gỡ
Chẳng bận tâm những chuyến tàu dang dở
Bến với thuyền chung nhịp thở dòng sông

06.10.2020
Chưa phân loại
Uncategorized