Ngóng Trông

Tác giả: Thiên Lý

NGÓNG TRÔNG

Lặng ngắt tháng ngày trông ngóng ai
Mênh mông, mù mịt dạ quan hoài
Cánh nhạn từ nay về nẻo vắng
Để khổ phòng khuê tiếng thở dài

Sương gió cách ngăn tìm ở đâu
Hành vân, lưu thủy cuốn u sầu
Sông buồn hứng trọn dòng dư lệ
Sóng cuộn tương tư, mãi bạc đầu

Lối mộng mơ hồ trong bóng đêm
Trong làn sương khói giấc du miên
Con đường Vô ngạn lần chưa tới
Địa phủ trần gian kiếm khắp miền

Rả rích mưa rơi rơi lạnh gối chăn
Đâu đây vẳng tiếng quạ non ngàn
Trăng khuya trơ trọi miền Vô định
Cháy giấc mơ hoa lệ ứa tràn

Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ
Ngậm ngùi cây cỏ ướt màu mưa
Ngày đêm tu hú kêu mòn mỏi
Hoa lá sắc phai đứng thẩn thờ

Khóa kín niềm đau, dấu đoạn trường
Nghẹn ngào chôn cất nỗi bi thương
Vàng tan, đá nát tình ghi mãi
Vạn kiếp không mờ chữ nhớ thương

Thiên Lý
20/1/2019
Chưa phân loại
Uncategorized