Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngóng Trông

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Buổi chiều ai đứng ngóng trông
Em ơi !...ngóng đợi hư không làm gì
Người thích cứ để người đi
Đơn côi lẻ bóng má hồng tủi thân !...
*********************************
Gia Lai, ngày 05/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Ngóng Trông (VÕ QUANG HÂN)
  • Ngóng Trông (Thiên Lý)
  • Ngóng Trông (Nguyên Đỗ)
  • Ngóng Trông (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngóng Trông (Khánh Quỳnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Là Bất Diệt
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Chiều Xuân Viễn Xứ
  • Còn Gì Luyến Lưu
  • Trôi
  • Thu Nhớ
  • Hai Ngả
  • Có Còn Trở Lại
  • Anh
  • Trăng Vỡ Vun..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
©2025 - CungThuGian.com