Ngóng Trông

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Anh không tới trời buồn muốn khóc
Hạt mưa rơi thoáng chốc lạnh căm
Em ngồi tựa cửa trầm ngâm
Chắc anh không tới mưa tầm tã rơi

Đêm u tịch một lời không nói
Tình lặng câm khắc khoải chờ mong
Ngậm ngùi đôi chút ngóng trông
Yêu chi cho khổ để lòng chứa chan

Buồn lắng đọng trăm ngàn nỗi nhớ
Nợ ân tình ai nỡ lặng thinh
Màn che gió nhẹ rung rinh
Chung quanh thấp thoáng bóng hình nơi đâu?

Mưa tí tách âu sầu từng giọt
Bó hoa tươi thơm ngọt còn đâu?
Ai về bến cạn tình sâu
Cho em nhắn gửi đôi câu để dành

Anh hờ hững em đành ôm mộng
Để đêm đêm mong ngóng thẩn thờ
Tình buồn tình mãi bơ vơ
Chăn đơn gối lệch mập mờ hương yêu!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 19 - 07 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized