Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỡ

Tác giả: Lệ Tình

Ngỡ rằng chia cách chỉ dăm hôm
Ai ngờ gác lạnh kẻ vong tình
Sao nỡ biệt tăm tin chẳng nhắn
Đoạn đành sao phụ để mi cay
Chốn xưa nơi ấy từng say đắm
Lối cũ đi về vẫn trong tay
Thề non hẹn biển giờ đâu nữa
Chết lặng tim này có biết chăng?
22Jun2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hạ Buồn Chớm Thu
  • Hoa Phượng Tím
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Nếu...
  • Đành Thôi
  • Bài Thơ Anh Viết
  • Em Mang Mùa Hạ Đi
  • Xin Vùi Kỷ Niệm
  • Đâu Đường ... Cuối Đường (3)
  • Lạc Giấc Mơ
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Phế Binh Đêm Giao Thừa
  • Xin Đừng Dối Gian
  • Vì Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi...
  • Một Lần Tái Ngộ...
  • Trách Gì Ai
  • Phụ Bạc
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 18
  • Bài Đưa Tang Ông Chú Từng Là Nông Dân Là Chiến Sĩ Là Quan Lớn Là Tội Đồ Và Là Nhà Tu Hành
  • Hư Tình Cuối Hạ
  • Bức Tranh Quê Hương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
  • Ngọc Vẹn
  • Tạ Tỵ
©2025 - CungThuGian.com