Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghiệp Duyên

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Em nhận Hạnh phúc anh trao
Đang tâm Trả lại khổ đau quá nhiều
Nghiệp duyên Chỉ có bấy nhiêu
Chúc em Đạt được vạn điều ước mơ


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sương Khói Mong Manh
  • Đêm Lạnh Bơ Vơ
  • 277. Bằng Cấp - Bằng Lòng
  • Thuận Theo Ý Trời
  • Thơ Tôi
  • Chúc Em Hạnh Phúc
  • 294. Thỏa Lòng Ước Mong
  • 164. Nắng Cháy Pattaya
  • 249. Đàn Ông
  • Buông Bỏ
Thơ tương tự
  • Nghiệp Duyên (Tuyền Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Giữa Trái Tim Ngân…
  • Gió Thu Chiều 2
  • Phải Chi !
  • Tình Xa
  • Cánh Nhạn
  • Em Đã Thôi Cho Mình Cái Quyền Được Chọn Lựa
  • Hạc Giấy
  • Tặng Tốn Phong Tử
  • T H
  • Mẹ Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
©2026 - CungThuGian.com