Nghĩa Mẹ Tình Cha

Tác giả: Hồng Dương

Ai cũng có một người thân là Mẹ
Và một người trời sinh để làm Cha
Bao lời thơ dù sâu lắng mượt mà
Cũng không thể kể hết ra ân nghĩa

Đời trôi mãi để lòng thêm thấm thía
Nhớ về người thương đến vỡ cung lòng
Cuộc đời cha bao sóng nước mênh mông
Đau đời mẹ như cánh đồng cháy nắng

Đời giầm dãi trãi qua bao cay đắng
Chợt ngấm buồn rồi im lặng nghĩ suy
Chốn long đong ta đã thấy điều gì
Cho tan nát đời lâm ly tê tái

Hoàng hôn xuống có những lần nhớ lại
Để cho hồn cứ thấy mãi thương đau
Nghĩa mẹ nhiều như biển rộng sông sâu
Tình cha nặng tựa trời cao núi biếc

Đời cha khổ mồ hôi nồng tha thiết
Vai Mẹ gầy vẫn da diết lời ru
Chỉ mong con vững bước rẽ mây mù
Ươm hạnh phúc trao tin yêu con hưởng

Nay làm cha hỏi tình cao mấy trượng
Nghĩa mẹ tràn lấp hết ngưỡng ngàn sâu
Biển mênh mông cơn gió thồi giang đầu
Đâu chân lý chạm khắc màu mắt nhớ

Cánh cò nặng chở nắng qua sóng vỡ
Như đời cha vất vã lỡ kiếp người
Mẹ hắt hiu tóc trắng bạc rụng rơi
Tình cha mẹ hát ru đời con mãi…

Tình cha mẹ kết đời thành hoa trái
Vị hương thơm ngưng đọng cái của tình
Đôi môi người trao tặng nụ tươi xinh
Đong hạnh phúc đẹp muôn trùng nắng mới….
Chưa phân loại
Uncategorized