Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nóng

Tác giả: Nguyên Hữu

Đêm hấp nóng như rang
Ngày quay chín xóm làng
Cầu trời đừng mất điện
Khổ con trẻ khóc khan
Tội cụ già hơi thở
Thương màu xanh úa vàng
Lập đàn tôi cầu khẩn
Mát một trận mưa chan…
NÓNG
(Ngũ ngôn)
02-07-2015
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Nóng (Hồng Dương)
  • Nóng (Dương Thy)
  • Nóng (Phan Thành Lanh)
  • Nóng 39*c Mùa Gặt (Nguyên Hữu)
  • Nồng Cháy (Đời Lạc Xuể)
  • Nóng Cổ Tích Version (Anh Tài Fb:antaluu)
  • Nông Dân Mình Khổồi (Vũ Việt Hùng)
  • Nồng Nàn (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Nồng Nàn (Tạ Thăng Hùng)
  • Nồng Nàn (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com