Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nồng Nàn

Tác giả: TamMuội

Nồng Nàn

Sóng biếc li ti lượn lững lờ
Hoàng hôn bóng ngả trải hồn thơ
Lời ngâm thắm thiết say lòng nhớ
Tiếng hát thân thương chặt dạ chờ
Chẳng phải khơi duyên tròn khúc nợ
Hay là gả phận trọn câu tơ
Từ đây hết cảnh tình dang dở
Hạnh phúc vun xây mỹ mãn bờ.

November 18, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Nồng Nàn (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Nồng Nàn (Tạ Thăng Hùng)
  • Nồng Nàn (Trăng Quê)
  • Nồng Nàn (Trần Đức Lập)
  • Nồng Nàn (Tuán La Roja)
  • Nồng Nàn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nồng Nàn Giọt Đắng (Đỗ Mỹ Loan)
  • Nồng Nàn Lối Cũ (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nồng Nàn Lối Cũ (CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH))
  • Nồng Nàn Mùa Xuân (Nguyễn An Bình)
Thơ bạn muốn xem
  • Dâng Má Thương
  • Gởi
  • Gái Bắc
  • Ai Nỡ
  • Chạnh Lòng...
  • Có Lẽ Nào
  • Yêu Thơ
  • Mất Em
  • Sao Anh
  • Mừng Việt Nam Thư Quán Tròn 4 Tuổi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
©2025 - CungThuGian.com