Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ưu Tư!

Tác giả: Tất Tử Lợi

Thơ viết lan man cái tự do
Rập rình rị mọ, lại so đo
Quẩn quanh đạp cái mình vừa ị
Không cố trau thân cứ móc lò!

Chữ nghĩa bao lăm toàn chém gió
Chưa già sinh tật nói vòng vo
Mõ môi lải nhải lời méo mó
Thánh phán ta đây , bộ giả đò!
-10.2017.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bây Giờ Là Tháng Mười...
  • Triết Lý...
  • Không Đề -111-
  • Tình Em...
  • Ru Em.
  • Chỗ Ngồi Chưa Ấm
  • Chiếc Lá Bay Xa
  • Hồng Nhung
  • Thành... Cố Nhân!
  • Khoảng Lặng
Thơ tương tự
  • Ưu Phiền (Hồng Dương)
  • Ưu Phiền (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ưu Phiền (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ưu Tư (Nguyên Thạch)
  • Ưu Tư (H Hương)
  • Ưu Tư (Huyandrics)
  • Ưu Tư (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Ưu Tư ... (Cậu Út Xứ Mù)
  • Ưu Tư ... (Thúy Lan)
  • Ưu Tư Ơi..... (Tuan Pm)
Thơ bạn muốn xem
  • Cứ Ngỡ Người Về
  • Thèm
  • Yêu Rồi Chất Huế
  • Bắt Trăng
  • Đôi Mắt .
  • Say ... !!!
  • Duyên Nợ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1967)
  • Bài Môi Người Cũng Như Một... Giỏ Hoa
  • Thương Ca Hồn Việt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
©2025 - CungThuGian.com