Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ưu Phiền

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta giận sao đời mình đen đủi
Đã bao năm dứt bỏ những vui riêng
Để được gì ngoài đau khổ triền miên
Mà đây đó những ưu phiền vẫn đến.
7/12/98
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Ưu Phiền (Hồng Dương)
  • Ưu Phiền (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • 788 - Giáng Sinh Hỏi Chúa
  • Tình Xa
  • Người Hàng Xóm
  • 1378 - Sàu Cơi
  • Tướng
  • Khi Tình Quay Gót
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
  • Cái Tình
  • Hạn Khô Sầu
  • Chuyện Hôm Qua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
©2025 - CungThuGian.com