Ngày Vắng

Tác giả: Trần Hậu

Ngày vắng Bé đột nhiên buồn ủ rũ

Con đường về đầy những lá me xanh

Chiều Chúa nhật ngôi trường sương khói phủ

Anh một mình ngồi nói chuyện với hư không

Ngày vắng Bé như mặt trời không mọc

Chim quên ca và mây ngủ trên cành

Đường chiều nay vắng đôi chân ngà ngọc

Nỗi buồn nào về ru chín hồn anh

Ngày vắng bé như chìm trong giấc ngủ

Chung quanh anh toàn đêm tối hãi hùng

Cùng một lũ côn trùng rức ray trong tuỷ rửa

Sao Bé không về cho rạng rỡ đời anh

Ngày vắng Bé như nghìn trùng câm nín

Không gian buồn tím ngắt ở trên kia

Đường phố vắng tanh không người qua lại

Anh ngồi nhìn từng cánh lá me rơi.

(SG 1970)
Chưa phân loại
Uncategorized