Ngày Mai

Tác giả: Thiên Lý

Bai11

NGÀY MAI

Rồi một NGÀY MAI tôi già đi
Trời ơi ! Thôi biết nói năng gì ?
Phấn son gương lượt đem vất hết
Áo quần xinh đẹp để mà chi ?

Tôi sẽ đi tìm chỗ làm thơ
Ngồi lên phiến đá vẽ ước mơ
Vui cùng cây cỏ và chim chóc
Ngắm bóng hoàng hôn giữa mịt mờ

Tôi sẽ đi tìm chốn sơn khê
Nghe gió cô đơn lạnh lẽo về
Gom góp thơ tình còn sót lại
Trả về món nợ quét đường mê

Quạnh quẻ một mình giữa hoang vu
Tiếc màu hoa cũ dưới trời Thu
Nghe lòng buồn tủi sầu nghẹn đắng
Xa xót tình tôi giữa mịt mù

Rồi một NGÀY MAI tôi tàn úa
Trăng nước buồn thiu với bốn mùa
Lời thơ ngày ấy đâu còn nữa
Đi vào hoang vắng cõi trời xưa

Tôi viết lời thơ gởi ngàn mây
Nỗi niềm tâm sự với cỏ cây
Rưng rưng lệ nhỏ nhòa trang giấy
Hỡi khách vô tình có buồn lây

20 / 1 / 2017
Chưa phân loại
Uncategorized