Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngày Mai 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Sao lòng anh lại thương
cứ mãi mãi thương thêm
bao giờ thương cho đủ
đêm ngủ nào có em
sao lòng cứ mãi in
từng vết hình bóng em
đã mấy năm rồi đó
chẳng mờ phai trong tim
sao một lời chẳng quên
đó là lời gọi tên
từng phút trong lòng đó
ngày mai cầu em bên

11.00 đêm 28.06.2016
ngồi nghĩ tới chuyện ngày mai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Ngày Mai (Tạ Thăng Hùng)
  • Ngày Mai (Hoài Sang Live4shine)
  • Ngày Mai (Phạm Thiên Thư)
  • Ngày Mai (Tình Anh Đêm Vắng)
  • Ngày Mai (Sương Anh)
  • Ngày Mai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngày Mai (Thiên Lý)
  • Ngày Mai Ai Biết Sẽ Ra Sao (Trần Minh Hiền)
  • Ngày Mai Anh Sẽ…i (Mr. Lầy Lội)
  • Ngày Mai Anh Xa (Yên Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Trần Gian
  • Hạnh Phúc Tuyệt Vời Ở Ý Thơ
  • Thán Cảnh
  • Bài Thơ Viết Tặng…
  • Bài Ca Lãng Tử
  • Nếu Biết Xuân Thì Toàn Bộ Vũ Trụ
  • Ta Đi Về Đâu Khi Chết...?
  • Yêu Lính Đảo Xa
  • Một Phút Ngừng Say
  • Chuyến Dò Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
©2025 - CungThuGian.com