Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫm

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

NGẪM
Thơ Lữ Kiêu Phong

Cứ ngỡ duyên mình hạnh phúc khơi
Đâu hay tủi phận xót xa lời
Ngày qua tháng lại tâm rầu rĩ
Hạ đến Thu về não lả lơi
Vọng Nguyệt hôm nào ta đã hứa
Nhìn Mây thuở trước bậu chung đời
Còn đây mắt lệ hờn Đông nẫu
Mãi nhớ Xuân hồi trách nụ rơi.
17/6/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Ngẫm (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Ngẫm (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Ngẫm (Phuthuy Tapvo)
  • Ngâm (Anh Tài Fb:antaluu)
  • Ngẫm (Lệ Tình)
  • Ngắm (Trần Minh Hiền)
  • Ngẫm (Lê Minh Thành)
  • Ngẫm (Hồng Dương)
  • Ngẫm (Huỳnh Ngọc Lợi)
  • Ngẫm (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa!!!
  • Dăn Vợ Sắp Cưới
  • Chưa Nhàn
  • Độc Thoại
  • Ta Sẽ Về Khi Hoa Nở Trên Cành
  • Phước An Đạo Tràng
  • Ly Hôn
  • Một Trời Mến Thương!
  • Về Với Hoà Bình
  • Ru Trăng Ửng Nét Duyên Thầm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
©2025 - CungThuGian.com