Ngẫm …

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Ngẫm cuộc sống có nhiều lúc đắng cay
Như men rượu cứ làm say lòng người
Muốn tranh đấu mà tâm hồn yếu đuối
Chưởi thói đời trong thời buổi nhố nhăn

Trăm con người thì chín mươi im lặng
Ai cũng nhìn Nguyễn Trãi để mà răng
Công với nước như lão thành cách mạng
Chết cả nhà do bởi bị hàm oan

Chu Văn An dâng sớ trừ tham nhũng
Nửa cuối đời gắn bó với ruộng nương
Đau lòng thay nơi chốn của quan trường
Người ngay thẳng thường gặp phải tai ương

Kẻ tài giỏi có đi khắp nẻo đường
Thời không đến như xây nhà thiếu nóc
Phan Thanh Giản cũng danh người Tây học
Vẫn ngậm ngùi thuốc độc rửa tiếng nhơ

Nguyễn Đình Chiểu lội ruộng đi thay bờ
Lòng yêu nước nhưng mắt nhìn không thấy
Thuyền chở đạo lướt trên giấy mà bay
Cây bút lông không làm lay lịch sử

Hướng tương lai mà vẫn day quá khứ
Câm lặng hoài tội con chữ thanh tao
Nâng nét bút để vẽ màu cuộc sống
Vẽ đời thực thì chấp nhận long đong.

Đặng Hoàng Vũ (16/8/2016)
---TẢN MẠN---
Chưa phân loại
Uncategorized