Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngắm Trăng

Tác giả: Hán Trung Hoa

Trong căn phòng tối
Tia sáng loé lên
Từ ngoài cửa sổ
Mặt trăng ngày rằm.

Trăng sáng quá
Trăng tròn quá
Tôi ngước nhìn trăng tôi mỉm cười
Bấy lâu nay không có một người bạn
Mà bây giờ tôi có bạn là trăng
Tôi ngồi tôi trò chuyện với trăng
Nói ra hết những điều trĩu nặng
Trong tâm hồn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tặng Bác
  • Thơ Là Bạn
  • Việt Nam Trong Tôi
  • Hè Đã Đến
  • Hôm Nay Là Ngày Của Mẹ
  • Đau Thương
  • Lá Thu
  • Mùa Thu Kỷ Niệm
  • Bài Thơ Tặng Chúa
  • Xuân Trong Thập Cẩm
Thơ tương tự
  • Ngâm Trăng (Vũ Hội)
  • Ngắm Trăng (Khói)
  • Ngắm Trăng (Tâm Vô Hối)
  • Ngắm Trăng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ngắm Trăng (Phạm Đức Toản)
  • Ngắm Trăng (Bạch Trường Phong)
  • Ngắm Trăng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ngắm Trăng (Tô Chí Tự)
  • Ngắm Trăng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngắm Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh Họa)
Thơ bạn muốn xem
  • Lửa Đèn
  • Tan Ra
  • Ký Ức Tuổi Học Trò
  • Người Đi Bên Anh
  • Sách Là...!
  • Mẹ Cho Con
  • Đêm
  • Trăng Khuyết 01
  • Trót Lỡ
  • Từng Giờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
  • Hồ Quỳnh Như
©2026 - CungThuGian.com