Ngẫm Nghĩ…

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Ngẫm Nghĩ…

Nếu như ngày đó ta ngao ngán
Phó mặc thời gian cảnh khốn cùng
Rầu đó, lo đây, buồn túi rỗng
Tấm thân èo uột bởi chênh chông!

Nếu như ngày đó ta run sợ
Chẳng dám hiên ngang đối diện đời
Gian khổ, ngặt nghèo cam gánh chịu
Bình tâm lách sóng vượt trùng khơi

Nếu như ngày đó ta lùi bước
Trả lại cho nầy những ước mơ
Mang chiếc rũ tàn vào nẻo vắng
Ngày đêm than thở với sầu lơ

Nếu như ngày đó bỏ yêu đương
Lặng lẽ chia tay, mặc đoạn trường
Chấm dứt non thề hay biển hẹn
Bên bờ héo hắt hứng sầu sương…

Thì sẽ ra sao buổi xế tà
Có khom gối mỏi, vé cầm tay
Có lê quán cốc rên mời mọc
Giúp đỡ đi em! Sắp xổ rồi?

Có con thành đạt, cửa nhà sang
Tiền gửi nhà băng, lãi rút xài
Cơm áo, tiêu dùng thôi vướng bận
Sớm chiều chợt hứng sẵn lai rai?…

Mới hay gặt hái phải công trồng
Thuyền lướt cõi ngàn lắm bão giông
Vững cánh tay chèo, nương nước chảy
Chiều về êm ả đậu bờ sông!

2/6/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized