Nếu Em Không Là Phụ Nữ

Tác giả: Thùy Liêm

Giả sử nhé…em không là phụ nữ
Tóc ngắn choằn, quần cộc, áo may ô
Cứ mặc kệ nàng thơ ngang qua phố
Em tàng tàng chạy bộ đá vỏ lon

Giả sử nhé…nếu em chẳng giận hờn
Không nũng nịu và không hề biết dỗi
Liệu khi ấy…anh có gì thay đổi
Còn theo em? Hay chạy vội mất rồi?

Em ra đường chẳng má phấn son môi
Chẳng ngây thơ với mắt huyền ngơ ngác
Hoàng hôn buông hay lá thu xào xạc
Chẳng xao lòng và cũng chẳng ngạc nhiên

Giả sử nhé…nếu em chẳng giống em
Không yểu điệu, không làm duyên làm dáng
Dưới hàng mi không chút gì lãng mạn
Anh yêu à, anh sẽ nản phải không?

Em biết thừa…nếu em giống đàn ông
Hơn hết thảy, anh là người sợ nhất
Hiểu phụ nữ đúng là điều khó thật
Nhưng muôn đời …cả trái đất vẫn yêu!

꧁༺ Sài Gòn.12.10.2021
Chưa phân loại
Uncategorized