Nếu Em Hỏi

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

NẾU EM HỎI ...

Nếu em hỏi tôi yêu gì nhất
Tôi trả lời rất thật … Quê Hương
Yêu con phố nhỏ ven đường
Hàng cây bóng mát, ngôi trường mái nghiêng

Em lại hỏi điều thiêng liêng nhất
Tôi thì thầm chẳng khất lần sau
Trao em ánh mắt ngọt ngào
Nhẹ nhàng nâng chữ dạt dào MẸ CHA

Rồi em hỏi sao là như thế
Tôi trả lời … không xuể quê ta
Dòng sông in bóng trăng ngà
Rọi người, soi chữ … Thật thà dễ thương

Tôi lại nghĩ đơn phương một thoáng
Nhớ thêm rằng tình bạn rất hay
Tình thôn nghĩa xóm đong đầy
Tình người xa xứ bao ngày chẳng phai

Xin cứ hỏi thêm vài câu nữa
Để tâm hồn quyện giữa thiên nhiên
Cho ta quên hết ưu phiền
Đan tình thấm đượm mọi miền nước non.

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized