Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nên Than Ôi

Tác giả: Mr.Smile

Nên than ôi, thời gian như bạo chúa
Khi nói rằng anh yêu nhất lúc này
Tình – đứa bé, thì làm sao lời anh
Gọi cái đang lớn là đã trưởng thành.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Không Tên
  • Ngày Vẫn Đó
  • Không Đề -112-
  • Xanh Mộng Bạc Đầu
  • Tiếng Lòng Giữa Mùa Giáng Sinh
  • Mình Cho
  • Em Biết
  • Tư Tưởng
  • Gửi Admin
  • Một Ngày Nào Thật Xa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
  • Linh Phương
©2026 - CungThuGian.com