* Tơ Sầu Ngày Đông *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TƠ SẦU NGÀY ĐÔNG
Em yêu hỡi ! Chớ than thân trách phận
Số mình buồn nên lận đận yêu thương
Dẫu sầu đau mỏi gối những dặm trường
Tim héo úa nhớ nhiều hương xưa cũ
.
Giờ tóc bạc ngả phai màu đã rũ
Từ phương xa lòng còn ủ mơ nhiều
Nhớ về em để tình mãi được phiêu
Từ cách biệt sáng trưa chiều ray rứt...
.
Xa thăm thẳm mới thấy tình hiện thực
Chỉ riêng em làm thao thức hồn thơ
Trong đêm đen ôm bóng cũ tuy mờ
Mà thổn thức từng cơn mơ da diết
.
Thế mới biết tình đôi ta bất diệt
Cứ nhớ thương rồi nay viết dòng tình
Đến bao giờ ta ngắm ánh bình minh
Tay đan ấm để chúng mình hội ngộ
.
Thôi hẹn nhé cùng gặp nhau đất tổ
Mắt trông nhìn xoá đau khổ em ơi !
.
Tim yêu nay tỏ đôi lời
Len vào mộng đẹp chơi vơi cuộc tình..
-N3- Nguyễn Ngọc René - 24/11/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized