°°° Nắng Say. °°°°°

Tác giả: Phạm Thanh Hà

°°° NẮNG SAY. °°°°°
Phạm Thanh Hà
Màu nắng hôm nào rơi trên đôi tay
Gió lùa nghiêng ngả cho say má hồng
Từng cánh hoa vương tròn trên lối mộng
Em vẫn hồn nhiên trông thật đáng yêu
Màu nắng mơ màng buông giữa lối chiều
Mắt em xoe tròn nũng nịu gọi thu
Đánh thức hoàng hôn đang còn ngái ngủ
Vẫy áng mây hồng quyến rũ trời xa
Màu nắng rơi đầy đẫm cả đường xa
Tuổi thơ đi qua êm ả mộng thường
Nắng trải bên thềm hòa sắc yêu thương
Tung đóa hoa đời mộng ước tương lai
Màu nắng ươm vàng thắm mãi không phai
Giữ lại cùng ai năm tháng hiền hòa
Em đến bên đời đường mây nắng tỏa
Em về tóc xoã cho vạt nắng say....
****
Đường Hải
SAY NẮNG
Màu nắng nhạt nhẹ nhàng trên lá cỏ
Gió thu về lối nhỏ ngậm ngùi say
Hoa rụng rơi bao thương nhớ lắt lay
Em lặng buồn tình say như hoa vỡ
Anh say nắng nên duyên mình nay lỡ
Tiếng ru buồn nghe nức nở trời thu
Hoàng hôn rơi cho lối cũ mịt mù
Áng mây nào cuốn trôi rồi duyên nợ
Nắng nhẹ tỏa rơi trên từng góc phố
Anh vẫn say cho gió thở nồng thơ
Để mình em riêng mang nỗi bơ vơ
Từng đêm về tình chở theo nỗi nhớ
Màu nắng ươm cho mối tình dang dở
Gửi lại anh cùng môt thuở thờ ơ
Em xa rồi anh còn mãi mộng mơ
Vạt nắng say ngẩn ngơ mùa yêu tới …
Chưa phân loại
Uncategorized