Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Chiều

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

NẮNG CHIỀU

Hiên chiều giọt nắng hững hờ rơi
Thấy tuổi đời đang vội vã rời
Bóng ngã xiêu tường đau nhịp thở
Đêm tàn gợn sóng mỏng làn hơi
Vần thơ chết thảm lìa đôi đoạn
Vở kịch sầu thương gãy mấy lời
Kẻ nọ đi tìm chân lý cũ
Ta buồn xếp lại những ngày chơi ./.

Lê Cảnh Tiến 03/05/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Nắng Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nắng Chiều (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Nắng Chiều (Lê Gia Hoài)
  • Nắng Chiều (Phan Khôi)
  • Nắng Chiều (Phong Trần)
  • Nắng Chiều (Phạm Thanh Hà)
  • Nắng Chiều (Tlan)
  • Nắng Chiều (Hoàng Thanh)
  • Nắng Chiều (Văn Chiến)
  • Nắng Chiều (Hoàng Lê Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
©2026 - CungThuGian.com