Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Chiều

Tác giả: Phan Khôi

Nắng chiều đẹp có đẹp
Tiếc tài gần chạng vạng
Mặc dù gần chạng vạng
Nắng được nắng cứ nắng.

(1956)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồng Gai
  • Thơ Phan Khôi
  • Hớt Tóc
  • Cảm Đề Khi Đọc Bản Dịch Thuỷ Hử Của Á Nam Trần Tuấn Khải
  • Viếng Mộ Ông Lê Chất
  • Tình Già
  • Chơi Thuyền Trên Sông Tân Bình (1)
Thơ tương tự
  • Nắng Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nắng Chiều (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Nắng Chiều (Lê Gia Hoài)
  • Nắng Chiều (Phong Trần)
  • Nắng Chiều (Phạm Thanh Hà)
  • Nắng Chiều (Tlan)
  • Nắng Chiều (Lê Cảnh Tiến)
  • Nắng Chiều (Hoàng Thanh)
  • Nắng Chiều (Văn Chiến)
  • Nắng Chiều (Hoàng Lê Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Lãng Mạng
  • La Sinh Vien Xay Dung
  • Cô Đơn Ngoài Phố
  • Khắc Khoải 1
  • Tại Cả Hai
  • Thầm Ước
  • Buổi Chiều Vô Tận
  • Tình Vợ Chồng
  • Em Sẽ Tập Cho Mình
  • Chiếc Bóng Đời Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
©2025 - CungThuGian.com