Mùa Thi

Tác giả: Hồng Dương

Mùa hạ tới xuyến xao cánh phượng
Nắng vàng ong hơi hưỡng mùa thi
Trong lòng bối rối điều gì
Gió buồn khe khẽ thầm thì nhẹ trôi...

Sân trường lặng bồi hồi chân bước
Sợ lạc nhau anh trước em sau
Thời gian trôi vội quá mau
Mắt tìm mắt đợi ngó nhau mắt buồn...

Anh đâu nhỉ bồn chồn say đắm
Chiếc lá rơi cũng lắm ưu tư
Mùa thi thổi buốt từ từ
Tâm tư xao động chín nhừ người ơi !...

Ngẩn ngơ đợi đường đời rẽ lối...
Có ai còn viết vội mực vương...
Có ai nhớ bước chân thương...
Có ai náo nức con đường mùa thi...
Chưa phân loại
Uncategorized