Mùa Thi Đi Lấy Chồng

Tác giả: Thiên Ân

MÙA THI ĐI LẤY CHỒNG
Phượng gọi mùa thi đi lấy chồng
Sân trường rợp nắng chết sầu đông
Cửa đóng then cài, tăm hơi cá
Trở giấc nằm nghiêng nợ má hồng

Ăn trái cô đơn gặm tủi hờn
Vườn xưa còn lại chú chim non
Cỏ xót xa đưa thời hoang vắng
Áo trắng bay về nhạt mùi son

Ở gốc phượng già còn khắc tên
Giấc mộng ai kia đã đắp mền?
Hở nửa chân trời trông quạnh quẽ
Ngoài ngõ nụ hồng nằm hớ hênh

Em ướp hương gì tấm thiệp kia?
Dư âm nức nở lệ đầm đìa
Lòng giấy thơm lâu mùi con gái
Sụt sùi tê dại tủi canh khuya

Cuộc đời ta ôm sợi gai đau
Trái tim em khép chẳng mở chào
Đôi chân vạn dặm ôi mòn mỏi!
Những ước mơ tàn trong hư hao

Nét mực học trò áo chớm phai
Vết đổ bánh xe lăn đường dài
Em đi lấy chồng buồn chi nữa?
Trường vắng, môi cười trong sớm mai
Ngày 13/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized