Mùa Thi Trở Lại Trường Xưa

Tác giả: Thiên Ân

MÙA THI TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Thân tặng: N.V.S ( Hiệu trưởng , Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Bình Dương)
Bồi hồi , trở lại trường xưa
Một vùng kỉ niệm mới vừa xa bay
Ngày về đây , ngày về đây ...
Mùa thi gõ cửa mắt đầy xa xăm

Hàng cây , ghế đá lặng câm
Hơn mười năm lẻ ...dấu hằn thời gian
Xốn xang kí ức ngập tràn
Ngôi trường khơi mộng sang trang đôi lần

Bây giờ nhìn gốc bằng lăng
Màu hoa tim tím bâng khuâng lối về
Me Tây chôn giấu lời thề
Những chùm phượng đỏ vân vê đất trời

Thời gian vật đổi sao dời
Một chùm luyến tiếc rụng rời thoáng xa
Nỗi lòng dằn vặt lăn qua
Rong rêu còn bám , phong ba phủ đầy

Trường xưa một thuở đan tay
Ôn câu chuyện cũ đắng cay ngọt bùi
Thế là , ngồn ngộn buồn vui
Đêm ngồi khắc khoải khôn nguôi nỗi niềm

Trường xưa dấu hỏi êm đềm ?
Nhắc chi kỉ niệm chung riêng , một thời
Phút giây lắng đọng muôn đời
Mùa thi lãng đãng xa rồi , đó chăng?

Trường xưa sỏi đá ...dấu chân
Khen ai gồng gánh nhọc nhằn , khen ai ?
Sợi dây quên lãng mỏng dày
Mai kia , mốt nọ còn ai nhớ mình?

Trường xưa ru khúc tâm tình
Đôi khi , tim lại giật mình , đôi khi ...
Đêm 3/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized