Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùa Mưa

Tác giả: Nguyên Hữu

MÙA MƯA
(Tứ tuyệt)

Cơn mưa ập đến hỏi thăm đời
Khổ đủ hay chưa tắm mát thôi
Lặng lẽ, ừ thì vơ địa lợi
Co ro, ấy bởi ngấm thiên thời...

31-07-2021
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Mùa Mưa (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Mưa Mùa Bảo (Bùi Chí Vinh)
  • Mưa Mùa Cũ (Trần Đức Lập)
  • Mưa Mùa Hạ (Hồng Dương)
  • Mưa Mùa Hạ (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Mưa Mùa Hạ (Phạm La)
  • Mưa Mùa Hạ (Hoanghoon)
  • Mùa Mưa Làng Cùi (Lê Sáng)
  • Mùa Mưa Qua (Từ Kế Tường)
  • Mùa Mưa Rừng (Trần Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Rơi
  • Trước Biển
  • Nàng Xuân
  • Suy Tư
  • Phố Cũ
  • Lại Về Với Biển
  • Long Hải Nhớ
  • Tết Đã Qua Nhanh
  • Có Lúc
  • Đưa Người Nhà Quê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
©2026 - CungThuGian.com