Mưa Mùa Cũ

Tác giả: Trần Đức Lập

chiều về mưa phố buồn mộng mị
giọt sầu rơi lạnh một ta say
em ngồi mơ bên trời nắng lụa
để những hồn nhiên vỗ cánh bay...

vô tình ta bước chân qua ngõ
muốn ghé nhờ hiên một tán cây
chợt nhớ mấy mùa thu lá rụng
góc nhỏ bây giờ bảng lảng mây

góc ấy, bây giờ xa lạ lắm
mỗi lần mưa nắng thoáng qua đây
một ta còn lại như hoa đốm
nụ cười nở muộn giữa đêm này...

đêm bước qua từng hoàng hôn quạnh
nghe đời ngập ngụa đếm cuồng quay
dấu tình vất vưởng theo ngày tháng
một ta đã nửa những tàn phai.

như em ngồi hóng cơn mưa bụi
ta về mơ ngủ giữa vòng tay
cũng xong một giấc, mưa ngày cũ
cũng mờ sương trắng, gió lắt lay...

tháng 6.2021
Chưa phân loại
Uncategorized