Mưa Chiều Nay (2)

Tác giả: Peter Hy Tấn

Mưa chiều nay ngắn dài chưa đủ thấm
Hoang hoải niềm êm ấm chẳng còn đây
Đường càng xa, mưa trông lại thêm dày
Như có chút nồng say đang len lỏi

Trong trái tim chưa một lần cằn cỗi
Vẫn đậm sâu dai dẳng mối tình đầu
Nên lòng buồn, thoang thoảng nhớ ngày nao
Chưa kịp khóc đã phải vào nhịp sống

Vẫn chưa nguôi những tháng ngày xao động
Nên vẫn còn hy vọng dẫu hư vô
Chỉ là anh đang cố giết thì giờ
Bên khói thuốc với lời thơ ngâm vội

Mưa chiều nay, rồi ngày mai nắng tới
Bên cạnh mình là những nỗi hân hoan
Sẽ mênh mang hạnh phúc, mãi dâng tràn
Không nhức nhối, không hoang tàn, em nhỉ.
31.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized