Một Năm

Tác giả: Kim Thư

Rồi tờ lịch cuối cùng... cũng sẽ rơi
Chút thẩn thờ nhìn lại điều... được - mất
Những trăn trở vẫn còn nguyên là... thật
Những bộn bề, những chật vật... lo toan.

Suốt bốn mùa... phết được mấy lần son
Để đôi môi bớt đi màu nhợt nhạt
Được mấy lần nghe mênh mang khúc hát
Tận đáy lòng tận sâu thẳm con tim.

Hoài bảo nào trong mơ vẫn còn tìm
Chưa chạm được... đã thấy mình kiệt sức
Thời gian trôi trêu đùa đã cạn lực
Gánh với gồng vai nặng chực buông lơi.

Thương mái tóc trong gió nắng của trời
Đâu bóng mượt của một thời con gái
Pha chút bạc hay là màu nắng cháy
Mà trước gương đã phải thấy chạnh lòng.

Tờ cuối rơi...lộ một mảng tường không
Đầy bụi bám bỗng thấy lòng buồn lạ
Soi lại mình thấy... nhớ - quên nhiều quá
Nhoẻn môi cười sao khoé mắt cay cay.

Tuổi trẻ nào sắp vuột khỏi tầm tay
Mà... có - không nhẩm hoài chưa vừa ý
May... vẫn còn được những điều bình dị
Làm niềm tin... bền ý chí... sang trang...!

Ngày cuối cùng của năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized