Một Năm Qua

Tác giả: Thiên Lý

MỘT NĂM QUA

Em gởi đến anh khung trời kỷ niệm
Và chuyện tình tri kỷ MỘT NĂM QUA
Bao yêu thương với nước mắt nhạt nhòa
Đường tình ái ta bước vào ngỏ nhớ

Từ kiếp trước ba sinh còn nặng nợ
Kiếm tìm hoài giữa trời đất chơi vơi
Ước gặp ai...dù tận cuối chân trời
Cho bỏ hết một đời người mong đợi

Tình yêu ấy như biển sâu vời vợi
Ngất lưng trời như Hy mã lạp sơn
Dẫu phong ba bão tố chẳng lay sờn
Mà gắn bó như tường thành kỳ vỹ

Tình mãi đẹp và dài như thế kỷ
Như muôn hoa đua nở đón chào XUÂN. (1)
Như HÈ sang ve tấu nhạc chúc mừng. (2)
THU hớn hở rải lá vàng lả tả. (3)

ĐÔNG xúc động vội vàng gieo nắng lạ. (4)
Hồn bướm mơ tiên tái bản bao lần
Long Giáng còn lảnh lót tiếng chuông ngân
Tình điệp khúc, câu nhớ thương viết mãi

Ngày tháng cũ, lời thơ em ghi lại
Câu chuyện tình thi vị mấy trăm trang
Gửi lòng yêu theo gió núi mây ngàn
Và gửi đến người thương hồn trinh bạch

Đem tất cả gửi vào nơi trang sách
Để muôn đời lời thơ mãi còn lưu
Kiếp lai sinh mình hạnh phúc thật nhiều
Một năm ấy, em làm nên kỳ tích

2019
Chưa phân loại
Uncategorized