Một Năm Nhìn Lại

Tác giả: Thiên Ân

MỘT NĂM , NHÌN LẠI
Một năm nhìn lại khoảng trời
Trông rong rêu mọc bên đời tươi xanh
Đong đưa cây trái trĩu cành
Đôi chân mỏi mệt loanh quanh reo mùa

Một năm nhìn lại chuyện xưa
Rảnh rang tính nhẩm bốn mùa thoi đưa
Bao giờ gặp lại người xưa
Gót sen thoăn thoắt trêu đùa với anh

Một năm nhìn lại ngọn ngành
Trời thay áo mới bức tranh trải lòng
Con đò biền biệt bến sông
Nước thiu thiu ngủ bên dòng thời gian

Một năm nhìn lại lá vàng
Rơi vào muôn thuở nghe tan tác chiều
Đám mây co cụm quạnh hiu
Góc trời lãng đãng ai mêu máo hoài?

Một năm tình rụng mi cay
Sân ai hoa lá trúc mai e dè
Ngày mưa , ngày nắng tròn xoe
Phút giây tĩnh lặng còn ve vãn hờn

Một năm nhìn lại môi son
Đố ai không nhạt mỏi mòn nhớ ai ?
Ngồi ôm vạt tóc em dài
Môi em chín bói ta say sưa mùa
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized