Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: Ngọc Thạch

Một mình đứng tựa gốc cau
Để cho ai nhớ, ai đau hỡi người...

Một mình ngồi ngắm mưa rơi
Gió đưa hơi lạnh, qua người...vào thu ...

Một mình mình cất lời ru
Buồn trông đỉnh núi, mây mù thả sương...

Một mình ngồi dệt... tơ vương
Con tằm ơi hỡi...có thương một mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Giữ Lại Cho Mình
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (47)
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 55
  • Hàng Cau Quê Ngoại!
  • Bồ Tiên Thi (1)
  • Ta Về Ba Bể
  • Xuân Tiêu (Đêm Xuân)
  • Nỗi Lòng Con Nhìn Mẹ
  • Kho Tàng
  • Mơ Mộng Uyên Ương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com