Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: Hoài Niệm

Một mình còn lại một mình
Chạy theo con chữ lạc tình vào thơ
Một mình ta thấy bơ vơ
Ngược dòng quá khứ thẫn thờ nhớ ai
Một mình vắt áo trên vai
Đi hoang một kiếp lại về chốn xưa
Một mình chén đắng chén thừa
Cạn dòng tâm sự chợt lưa thưa buồn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Với Anh
  • Vui Thơ
  • Gửi Anh Đăng
  • Cảm Xúc Không Tên
  • A Niệm Tự Tình
  • Tu Tâm
  • Buồn Ạ!
  • Thương !
  • Buồn
  • Tỏ Tình
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Cảo Thơm
  • Xa Cách Em 2
  • Con Thuyền Lạc Bến
  • Những Thoáng Mây
  • Gánh Nước Đêm Trăng
  • Mai Đây Bỏ Làm Thi Sĩ
  • Tặng
  • Đời Vắng Lặng
  • Đẹp Tháng Ba
  • Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
©2025 - CungThuGian.com