Mộng Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Trăng lồng lộng đêm thanh mát dịu
Nằm ngã nghiêng ôm níu cành đào
Khuôn tròn cung nguyệt xốn xao
Khổ bừu quân tử khát trao tình hồng

Say men khát cay nồng trong dạ
Thổn thức lòng hồn ngã trên non
Căng tròn bầu ngực non non
Rung rinh lay động sáng tròn thân trăng

Trăng ngời sáng ánh vàng khởi sắc
Rọi xuống đây ánh dát trên da
Hương thơm ngào ngạt mặn mà
Kẻ say ngơ ngẩn người ngà ngà ngây…

Bao xúc cảm tràn đầy ham muốn
Một lần thôi mộng uống trăng thanh
Hồn bay lạc cảnh mong manh
Sương mây mịn mượt giăng mành cỏ tươi

Sương ngưng đọng trắng ngời sóng sánh
Buốt lòng Hàn khổ mảnh tình thơ
Tản Đà xưa cũng ngẩn ngơ
Hỏi chăng quân tư làm ngơ được nào…

Hồn ta cũng lao đao mấy dạo
Buốt sống lưng cơn bão đam mê
Thảng hồn ao ước tràn về
Trăng kia là mộng...chốn khuê các tình...

Xin ôm hết thân hình căng mọng
Của trăng em ngực nóng thở dồn
Ngạt ngào thơm ngất nụ hôn
Đê mê uống cạn cái hồn trăng dâng…

Đông Hà Quảng Trị 25.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized