Về Quê

Tác giả: Thiên Ân

VỀ QUÊ
Về quê từ độ mùa đông
Lắng nghe chim sáo sổ lồng bay cao
Mười năm hai mươi năm sau
Ông Tơ , Bà Nguyệt bắc cầu cho ai ?

Sợi buồn rụng hết đêm dài
Ao hồ sen nở lòng day dứt lòng
Ngày xưa chín nhớ mười mong
Con ngươi mòn góc thoắt trông bao lần

Về quê một thoáng bâng khuâng
Cá rô đớp móng xa dần , dần xa
Khói chiều hòa quyện diết da
Ánh đèn đô thị nhạt nhòa năm canh

Ơi mùa trái ngọt đoạn đành !
Một trời kín hở ai dành cho ai ?
Nghìn năm trách móc dông dài
Bốn mùa hờn dỗi mây bay lạnh lùng

Về quê thăm thẳm người dưng
Tri âm gãy mộng bến dừng bờ ngưng
Tình yêu vụn vỡ lưng chừng
Gặp nhau luống cuống ngập ngừng là sao ?

Ai còn giăng lưới , thả câu ?
Ai còn sóng sánh qua cầu với ai ?
Buông chi một thuở tóc dài
Tơ vò rối rắm đời trai phong trần

Về quê nhơ nhớ tình thân
Mai sau bóng xế phân vân tuổi đời
Ngày 16/12/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized