Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Quê

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

VỀ QUÊ

Thềm xuân nở rộ cánh mai vàng
Kẻ ngược xuôi về giỡn gió hoang
Vẫn đó dòng sông thời trẻ dạo
Còn đây ruộng lúa tuổi thơ ràng
Mây dồn én lượn chao ngoài ngõ
Mẹ tủi cha mừng bước giữa khoang
Thắp những vòm hương cầu nguyện tổ
Làm con xúc động ... dẫu thân bàng.

Tg : Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Về Quê (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Về Quê (Bạch Loan)
  • Về Quê (Thiên Ân)
  • Về Quê (Lê Cảnh Tiến)
  • Về Quê (Lá Mùa Thu 94 & Tuyến Patin)
  • Về Quê (HẠO VŨ)
  • Về Quê (Nguyên Hữu)
  • Về Quê (Gia Long Hp)
  • Về Quê (Kim Trung)
  • Về Quê (Mai Thuý Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Như Đã Thấy Xuân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (163)...
  • Tầm Vông
  • Mùa Hè Và Nỗi Nhớ !!!
  • Cõi Chiều
  • Môi - Tóc - Thân - Mắt
  • Bi Trần Đào
  • Thuyền Trên Sóng.
  • Phố Tương Tư
  • Linh Hồn hay Sự linh Thiêng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
©2025 - CungThuGian.com