Mộng Trăng Sao

Tác giả: Thiết Dương

MỘNG TRĂNG SAO

Ai giận hờn để nhói buốt lòng ai
Cho tình mộng bao đêm dài phảng phất
Ai hờ hững khi tình yêu rất thật
Đành dỗi hờn duy nhất một người thôi

Mảnh trăng buồn đưa đẩy bóng trùng khơi
Trăng rạn vỡ từng mảnh đời xa vắng
Trăng miên viễn trên đỉnh sầu thầm lặng
Giấc mơ này day dứt nặng đêm hoang

Trăng hững hờ để mắt lệ buồn giăng
Đêm lạnh lẽo vây thành trong ngõ vắng
Ôi nỗi nhớ ngập tim đau sầu lặng
Biết bao giờ môi đắng nếm ngọt ngào

Những đêm dài ôm giấc mộng trăng sao
Mà cánh gió bay cao dòng trăn trở
Tình xa quá câu hẹn hò dang dở
Áng mây buồn đưa nỗi nhớ lên ngôi

Bóng trăng gầy lặng lẽ trái tim côi
Sương giá lạnh rơi mềm trên phiến cỏ
Ta chẳng hiểu sao lòng mình cứ nhớ
Chút tủi hờn nức nở lệ sầu rơi

Trăng đêm nay vay nỗi nhớ ngập ngời
Màn sương giá lạnh lùng khơi sầu mộng
Lòng hoang hoải theo âm đàn xa vọng
Trăng tìm ai mà lộng bóng thiên đường

Ta là ai mà say quá mộng thường
Ta chờ ai mà vời vợi nhớ thương.

TDST _08/4/2014
Chưa phân loại
Uncategorized